"Bác sĩ thông báo con hoàn toàn khỏe mạnh, mẹ bàng hoàng phát hiện con bị ung thư di căn tới 96% cơ thể"
Lo lắng vì thấy con trai xuất hiện nhiều nốt thâm tím và ngủ nhiều, vợ chồng Dan và Graycen Gannon đưa con đi khám. Bác sĩ trấn an rằng bé Chayse không có vấn đề gì. 18 tháng sau, gia đình nhận tin xấu: Chayse, 3 tuổi, được chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu tăng lympho bào cấp tính tại Bệnh viện Nhi Sydney, chỉ ba tuần trước sinh nhật. Bệnh đã di căn tới 96 tủy xương và 16 tế bào máu. Bạch cầu tăng lympho bào cấp tính là loại ung thư phổ biến nhất ở trẻ em, xảy ra khi tế bào tủy xương có lỗi trong ADN. Trước đó, Graycen rất lo lắng vì thấy con có nhiều vết thâm tím nhưng các bác sĩ khẳng định không có bệnh bạch cầu.
Trước khi được chẩn đoán chính thức, bệnh ung thư của Chayse đã di căn tới 96 tủy xương và 16 tế bào máu. Mẹ bé cảm thấy nhẹ nhõm khi biết nguyên nhân nhưng cũng rất đau đớn vì con trai đã mất quá nhiều thời gian để được chẩn đoán. Ban đầu, bác sĩ khẳng định Chayse không bị ung thư máu, nhưng sau đó lại thông báo ngược lại. Chayse cần 6 tháng hóa trị tích cực và 18 tháng theo dõi để ngăn bệnh tiến triển, tổng cộng 2 năm điều trị. Tuy nhiên, thời gian hóa trị của bé đã bị hoãn lại do một số biến chứng, bao gồm phản ứng hiếm gặp với thuốc.
Trong 3 tháng đầu điều trị, Chayse không thể rời bệnh viện Nhi Sydney, buộc mẹ con phải tìm chỗ ở tại thành phố, trong khi bố Dan và em trai Cohen ở lại Bega. Hai vợ chồng cố gắng gặp nhau mỗi 2 tuần, đồng thời phải kiếm tiền để trang trải cho gia đình và việc chữa bệnh của Chayse. Graycen cảm thấy buồn và đơn độc khi xa chồng và con nhỏ, gánh nặng tâm lý và tài chính rất lớn. Gia đình Gannon không nghĩ về tương lai mà sống từng ngày. Ban đầu, Graycen và con trai thường bay từ Bega đến Sydney chỉ để điều trị 3 ngày rồi về, nhưng sau vài tháng mệt mỏi, cô quyết định thuê nhà ở Sydney khi Chayse bước vào giai đoạn điều trị tăng cường.
Con chỉ biết đến chiếc giường bệnh viện, vì mọi nơi khác đều là chỗ khác nhau. Graycen chia sẻ rằng mọi thứ rất khó khăn. Sau nhiều nỗ lực, hai mẹ con đã thuê được một căn hộ giá 5.000 đô la/tháng, dựa vào sự hỗ trợ từ gia đình và quỹ do bạn bè lập ra cho bé Chayse. Chayse còn phải trải qua 1 tháng hóa trị nữa trước khi vào giai đoạn chăm sóc. Gia đình Gannon không lo lắng về tương lai mà chỉ tập trung sống từng ngày. Họ chỉ mong đưa con trở về nhà. Bệnh bạch cầu lympho bào cấp tính (ALL) là một loại ung thư ảnh hưởng đến máu và tủy xương, làm giảm khả năng sản xuất tế bào hồng cầu và tiểu cầu khỏe mạnh.
Hậu quả là mệt mỏi, vấn đề về máu và các rắc rối sức khoẻ khác, với triệu chứng bao gồm sốt và thâm tím. Nguồn: Australian Cancer Council.






Source: https://afamily.vn/bac-si-noi-con-khoe-me-soc-nang-khi-phat-hien-con-bi-ung-thu-di-can-toi-96-co-the-20191104120258373.chn